Trộm ‘vét' sạch trường tiểu học

(PLO)- Ngày 7-1, ông Nguyễn Hường, Hiệu trưởng Trường THCS Quế Hiệp (xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cho biết tại trường vừa xảy ra một vụ đột nhập lấy cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 4-1, nhân viên bảo vệ phát hiện cửa sổ phía sau phòng tin học của trường bị cạy phá liền báo cho lãnh đạo và cơ quan chức năng.

Trường THCS Quế Hiệp, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Sau khi kiểm tra, nhà trường xác định mất một số tài sản trong phòng này, gồm bảy bộ máy vi tính, một màn hình máy vi tính, một TV hiệu Samsung 52 inch và một đèn chiếu hiệu Panasonic. Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 87 triệu đồng. Ông Hường cho biết thêm khu vực xung quanh trường chưa có tường rào khép kín nên bọn trộm dễ dàng đột nhập.

Trường có bảo vệ trực vào ban đêm nhưng phòng bảo vệ cách phòng bị mất trộm hơn 30 m nên bảo vệ không hay biết thời điểm kẻ xấu đột nhập. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quế Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.