Băng trộm cướp khét tiếng hoành hành vùng giáp ranh Thủ Đức sa lưới

(PLO)- Trong một thời gian ngắn, các đối tượng liên tiếp dùng mỏ lết bẻ khóa cửa, đột nhập nhà dân trộm hàng loạt tài sản gây nhiều bất an cho cư dân ở quận Thủ Đức và vùng giáp ranh.

Băng nhóm trộm cướp này gồm các nghi can: Nguyễn Văn Tốt (tự Thắng “chó”, 23 tuổi), Lê Ngọc Hòa (25 tuổi), Nguyễn Thị Loan (22 tuổi), Tạ Ngọc Linh (23 tuổi), Nguyễn Quang Hà (tự Út đĩ, 21 tuổi), Lê Thị Luyến (tự Bé đỏ, 17 tuổi) và đối tượng Thịnh (hiện đang bỏ trốn) đều cùng ngụ quận Thủ Đức. 

Để đột nhập nhà dân, các đối tượng đã sử dụng những công cụ như đoản, mỏ lết, máy mài tự chế bằng kim loại.

Băng nhóm bị bắt

Thủ đoạn mà các đối tượng này thực hiện là chở nhau đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường tại quận Thủ Đức, vùng giáp ranh với tỉnh Bình Dương vào thời điểm ban đêm hoặc sáng sớm. 

Khi đến khu vực nào vắng vẻ, người dân ngủ say hoặc không có người ở nhà, các đối tượng dùng mỏ lết bẻ khóa cửa, lẻn vào bên trong lục lọi lấy xe máy, tivi, máy vi tính, điện thoại, tiền… của các nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát. Ngoài ra, nếu đi trên đường phát hiện người nào sơ hở sử dụng điện thoại, các đối tượng cũng sẽ áp sát để cướp giật.

Ngoài những đối tượng trộm cướp trên, Công an quận Thủ Đức còn bắt giữ Nguyễn Văn Cách (39 tuổi, quê Nam Định) là chủ cửa hàng ĐTDĐ Minh Quang số 186 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhiều lần sau khi trộm hoặc cướp giật được điện thoại, băng nhóm của Hòa và Thắng "chó" đã đem đến cửa hàng của Cách để bán. Dù biết điện thoại có nguồn gốc bất minh nhưng Cách vẫn thu mua để bán lại kiếm lời.

Trong một thời gian ngắn, Công an quận Thủ Đức liên tiếp nhận được nhiều trình báo của người dân, đồng thời trinh sát hình sự xác định được băng nhóm của Lê Ngọc Hòa và Thắng “chó” đang nổi lên nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh. 

Sau một thời gian theo dõi, đeo bám, lực lượng phá án đã quyết định bắt quả tang hành vi của những đối tượng này. Khoảng 14 giờ 30 chiều 14-12, các trinh sát phát hiện Lê Ngọc Hòa chở Nguyễn Thị Loan và một đối tượng tên Thịnh (hiện đang bỏ trốn) chở Thắng “chó” đến khu vực đường 48, phường Hiệp Bình Chánh, là địa bàn mà những nghi can này hay gây án. Khi cảnh sát đang đeo bám sát nút phía sau thì nhóm của Thắng “chó” lén lút dùng mỏ lết bẻ khóa cửa nhà số 29/4 đường 48.

Ít phút sau khi Thắng “chó” và đồng bọn vừa lấy được ba máy vi tính xách tay định bỏ chạy thì bị trinh sát hình sự ập đến bắt giữ được Hòa, Loan và Thắng, riêng Thịnh nhanh chân bỏ chạy thoát. Từ lời khai của nhóm này, công an truy xét bắt thêm các đồng bọn có liên quan là Linh, Hà và Luyến.
Hiện Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục mở rộng điều tra, để làm rõ băng nhóm này thực sự đã gây ra bao nhiêu vụ việc và truy tìm thêm các nạn nhân đã từng bị băng này trộm, cướp giật tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.