Trộm vé số của cụ bà đi bán dạo rồi mang bán rẻ cho người khác

(PLO)- Do túng thiếu, Công đã trộm tiền và vé số của cụ bà bán vé số dạo rồi mang đi bán rẻ lại cho người khác lấy tiền tiêu xài.

Ngày 19-7, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với Phạm Văn Công (28 tuổi, ngụ xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, chiều 1-7, Công đi xe máy từ xã Hoà Khương đến xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc) thì gặp một cụ bà bán vé số đang đi bộ trên đường nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Công dừng xe rồi lừa cụ bà bán vé số chở đến nơi có nhiều người mua. Khi đi được một đoạn, Công dừng lại, cho bà đứng chờ bên lên đường, còn Công giả vờ chạy đi gọi người mua đến.

Phạm Văn Công tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Khoảng 5 phút sau, Công quay lại bảo không có người mua. Lúc này, Công tiếp tục chở cụ bà đến đoạn đường bê tông thôn Phú Quý (xa Đại Hiệp) thì dừng lại cho bà xuống xe.

Lợi dụng lúc cụ bà gặp khó khi bước xuống xe, Công nhanh tay móc xấp vé số cùng số tiền có trong túi rồi đưa chiếc túi lại cho bà. Sau đó, Công đi uống cà phê, kiểm đếm số tiền vừa trộm được.

Trên đường về nhà, Công gặp người quen ở xã Đại Hiệp rồi rủ vào quán nhậu, tặng cho người này năm tờ vé số.

Ngày 2-7, Công mang số vé còn lại đến quán cà phê ở xã Đại Hiệp bán rẻ cho nhiều người. Trong đó, Công bán cho một người bán vé số dạo 40 tờ với giá 300.000 đồng, bán cho người bạn 15 tờ giá 100.000 đồng.

Sau khi phát hiện bị mất tài sản, cụ bà bán vé dạo đến Công an xã Đại Hiệp trình báo bị kẻ gian trộm 845.000 đồng và 200 tờ vé số.

Nhận tin báo, Công an huyện Đại Lộc phối hợp cùng công an xã Đại Hiệp nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định Công là nghi phạm nên mời đến cơ quan làm việc.

Tại đây, Công thừa nhận hành vi phạm tội và khai rằng do túng thiếu nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để tiêu xà cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.