Bình Dương: Thanh niên chạy xe máy giật vé số người mù

(PLO)- Thanh niên vờ hỏi mua vé số rồi giật cả sấp vé số bỏ chạy.

Ngày 12-3, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Quang Tú (33 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên) để điều tra hành vi cướp giật vé số của người mù.

Cơ quan công an lấy lời khai thanh niên cướp vé số của người mù. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, khoảng 5 giờ sáng 11-3, Tú chạy  xe đi đến chỗ ông Nguyễn Văn Hòa (bị mù) thường đứng bán vé số trên lề đường.

Sau đó, Tú vờ hỏi mua rồi giật lấy xấp vé số, tăng ga bỏ chạy. Nghe tiếng tri hô, người dân đã nhanh chóng truy đuổi bắt giữ Tú giao cho cơ quan công an.

Qua kiểm tra, cơ quan công an xác định Tú đã cướp 149 tờ vé số (mệnh giá 10.000 đồng/tờ).

Theo ông Hòa, cách đây vài ngày ông cũng bị giật mất vé số tại vị trí này. Số lượng vé số bị cướp ước tính khoảng vài trăm tờ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.