Trộm nhiều vàng trị giá 270 triệu đồng rồi mang đi chôn

(PLO)- Cụ bà về nhà thì phát hiện tủ gỗ cất nhiều tài sản giá trị, vàng bị kẻ trộm lấy đi.

Ngày 28-4, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã bắt tạm giam Đặng Duy Hùng (48 tuổi, ngụ phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) về tội trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Đặng Duy Hùng. Ảnh: CA

Trước đó, chiều 22-4, bà Nguyễn Thị Út (69 tuổi, ngụ phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) về nhà thì phát hiện cửa phòng ngủ và tủ gỗ bị cạy.

Nhiều tải sản bị mất như ba lượng vàng thẻ, một dây chuyền vàng 3 chỉ, một lắc vàng 5 chỉ, 16 nhẫn vàng 2,1 lượng, tổng trị giá khoảng 270 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Hùng là nghi phạm nên bắt giữ. Hùng khai, do phát hiện nhà bà Út không khóa cổng nên lẻn vào phá cửa tủ gỗ lấy bao nylon có nhiều vàng nói trên.

Một số vàng của cụ bà bị trộm được thu hồi. Ảnh: CA

Sau đó, Hùng đến tiệm vàng trên đường Hùng Vương (quận Hải Châu) bán sáu nhẫn vàng được 26 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài. Số vàng còn lại Hùng mang về chôn ở khu đất trước nhà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.