Giúp việc trộm nhẫn kim cương của chủ nhà để trả tiền đất

(PLO)- Một phụ nữ giúp việc đã trộm 65 triệu đồng, 300 USD, một chiếc nhẫn kim cương, 22 chỉ vàng của chủ nhà rồi bán để trả tiền mua đất.

Ngày 25-4, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Vương Thị Huyền Linh (51 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình) về tội trộm cắp tài sản.

Bị can Vương Thị Huyền Linh cùng tang vật. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, Linh thường xuyên đến giúp việc nhà cho bà PTC. Phát hiện bà C. giấu tài sản trong sọt quần áo nên bị can nảy sinh ý định trộm.

Vào sáng 3-4, sau khi làm việc nhà xong, Linh trộm 65 triệu đồng tiền Việt Nam, 300 USD, một chiếc nhẫn kim cương 5 ly, 22 chỉ vàng của chủ nhà. Tài sản trộm được Linh đem bán lấy tiền tiêu xài và trả tiền mua đất trước đó. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.