Trộm két sắt lấy hơn 200 triệu đồng mua xe cho vợ

(PLO)- Qua truy xét, Dũng thừa nhận đã rinh chiếc két sắt mang về đục lấy 200 triệu đồng.
Ngày 26-3, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tạm giữ hình sự Dương Văn Dũng (37 tuổi, trú tại tổ dân phố 6, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) để tiếp tục điều tra mở rộng vụ trộm két sắt.
Cuối năm 2015, sau khi dò la và “chấm” gia đình chị Thủy ở địa bàn khóa cửa đi vắng, Dũng đột nhập rinh chiếc két sắt mang về đục phá lấy hơn 200 triệu đồng. Giấy tờ, sổ đỏ và các loại bằng cấp của gia đình chị Thủy, Dũng mang đốt. Tiền trộm được, kẻ trộm sắm cho vợ chiếc Vision…
Ngooài vụ này, Dũng còn khai nhận thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản khác.
Dũng từng có ba tiền án về các tội hiếp dâm, cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Tháng 9-2013, Dũng ra tù thì tiếp tục đi trộm cắp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.