Trộm chó dùng súng điện bắn bị thương công an

(PLO)- Hai nam thanh niên trộm chó khi bị tổ công tác của Công an xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi ra hiệu dừng xe thì dùng nỏ điện bắn khiến một công an viên bị thương.
Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Đạt (21 tuổi) và Trần Văn Tốt (24 tuổi, cùng trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 29-9, Đạt điều khiển xe máy chở Tốt chạy nhiều tuyến đường ở huyện Củ Chi dùng nỏ điện tự chế để bắn chết hai con chó.

Khi đến địa phận xã Tân Phú Trung thì bị tổ công tác Công an xã Tân Phú Trung phát hiện, ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra do có biểu hiện nghi vấn.
Tuy nhiên, hai kẻ không chấp hành lao xe vào tổ công tác; Tốt ngồi sau dùng nỏ nhắm thẳng vào tổ công tác bóp cò. Nỏ tự chế trúng vào tay một công an viên khiến người này bị thương.
Cả hai sau đó bị khống chế cùng tang vật là nỏ tự chế, bình ắcquy và hai con chó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.