Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm trộm chó bắn CA trọng thương

(PL)- Ngày 6-8, Công an huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) cho biết đã bắt khẩn cấp hai nghi phạm trộm chó dùng súng tự chế bắn trọng thương một thượng sĩ công an rồi tẩu thoát, gồm Huỳnh Hữu Nghĩa (24 tuổi) và Ngô Hải Đăng (17 tuổi, cùng ngụ huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng).

Khám xét nơi ở của hai nghi phạm này, lực lượng công an phát hiện, thu giữ súng tự chế, bột ớt, cưa, dao…

Trước đó, vào rạng sáng 24-7, trên đường đi tuần tra, Công an huyện Thạnh Trị phát hiện hai thanh niên đi xe máy có dấu hiệu khả nghi liền ra hiệu lệnh dừng lại kiểm tra. Hai người này đã bỏ chạy. Khi bị lực lượng tuần tra đuổi kịp, người ngồi sau đã dùng súng điện tự chế bắn trúng vào phần bụng của Thượng sĩ Nguyễn Khánh Duy, đồng thời ném ớt bột và bắn ná thun khiến một người khác trong tổ tuần tra bị thương nhẹ. Lợi dụng đêm tối, hai thanh niên đã chạy thoát. Thượng sĩ Duy được đưa đi cấp cứu để phẫu thuật lấy thanh kim loại ra khỏi bụng. Thanh kim loại này đã chạm tới gan của Thượng sĩ Duy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.