Trộm chim chưa bán được nên vào nhà dân trộm điện thoại

(PLO)- Hai thanh niên đi mượn tiền nhưng lại lẻn vào trộm một con chim chào mào và khi chưa tìm được chỗ bán chim thì trộm thêm hai điện thoại nữa.

Sáng 21-11, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, cho biết đã mời hai nghi phạm Trần Tiến Vinh (38 tuổi) và Huỳnh Cửu Lanh (30 tuổi, cùng ngụ phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) lên làm việc để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Lanh có tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản. Còn Vinh có một tiền sự liên quan đến ma tuý.

Nghi phạm Vinh và Lanh. Ảnh: H.H

Trước đó, chiều 7-11, Vinh và Lanh sau khi nhậu xong do cần tiền tiêu xài nên cả hai chạy xe máy đến nhà bạn ở phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) để mượn tiền.

Trong lúc chưa tìm ra nhà bạn, Vinh và Lanh thấy một con chim chào mào trong lồng nên ra tay trộm.

Sau đó Vinh cảnh giới cho Lanh lẻn vào một nhà dân trộm thêm hai chiếc điện thoại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.