Thêm một bảo vệ 'khốn khổ' vì làm mất xe SH của khách

(PLO)- Lợi dụng lúc người đàn ông làm bảo vệ ở ngân hàng trên đường Lê Thị Riêng (phường Thới An, quận 12, TP.HCM) không chú ý, nam thanh niên tiếp cận lấy đi chiếc xe SH.

Ngày 27-10, ông PMC (45 tuổi, bảo vệ Ngân hàng Vietinbank trên đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, TP.HCM) cho biết trộm vừa lấy mất chiếc xe SH Ý trong ca trực của mình.

Theo ông C., sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 41 phút ngày 21-10, khi ông đang vào ca trực.

Nam bảo vệ cho biết nhóm trộm đã hành động rất thuần thục, có tính toán. Ảnh: NT

Lúc này, hai thanh niên đi xe máy tới gần cây ATM kế ngân hàng Vietinbank. Ông C. tiến tới hỏi chuyện thì một nam thanh niên trả lời là tới rút tiền để phân tán chú ý của người bảo vệ.

“Lúc đó, có một nữ khách hàng khoảng 35 tuổi liên tục đòi vào ngân hàng, hỏi tôi nhiều câu nên tôi hướng dẫn cho người này nhằm đảm bảo chống dịch nên không chú ý hai thanh niên kia” – ông C. kể.

Kẻ trộm xe nhanh chóng tháo chạy cùng đồng bọn. Ảnh chụp từ clip

Chỉ đợi người bảo vệ quay lưng, nam thanh niên tiến tới chiếc SH Ý bẻ khóa trong vòng vài giây rồi leo lên xe tháo chạy cùng đồng phạm. Chiếc xe SH không khóa cổ, không có biện pháp chống trộm khác. Ngay sau đó, nạn nhân lên công an trình báo.

“Tôi làm bảo vệ đã hơn 17 năm nay nhưng chưa gặp trường hợp này bao giờ. Riêng người phụ nữ hỏi chuyện, đòi vô ngân hàng liền đó cũng rời đi luôn” – ông C. nói thêm.

Ông C. cho biết mình ở miền Bắc, vào TP.HCM làm bảo vệ với lương tám triệu đồng/tháng, làm toàn thời gian nên ở lại một mình tại chỗ.

Ông C. cũng cho biết sáng cùng ngày, phía công ty cũng đã thanh toán, đền bù xong cho chủ xe. Giá trị chiếc xe là 100 triệu đồng. Ông C. phải chi trả 20% tổng số tiền. "Số tiền này được cấn trừ dần vào lương của tôi. Tính ra như vậy thì cũng phải trả trong vòng 10 tháng mới đủ" – ông C. nói.

Phía Công an phường Thới An, quận 12 cho biết có nắm bắt vụ việc kể trên. Hiện hai bên đã tự thương lượng giải quyết.

Trước đó, hôm 21-10, ông Nguyễn Cảnh Đ. (65 tuổi, ngụ quận 12) đang làm bảo vệ tại cửa hàng Co.op Food trên đường Đông Bắc thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM thì có một thanh niên đi xe máy tới.

Người này gục xuống đầu xe nói rằng bị say nắng, nhờ mua giúp một chai nước. Ông Đ. thấy vậy nên vào mua giúp.

Khi nam bảo vệ vừa quay lưng đi thì một thanh niên từ bên cửa hàng lẻn tới dắt chiếc xe SH Mode rồi nổ máy, tháo chạy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.