Trộm 19 chiếc chiêng trong nhà một người đồng bào

(PLO)- Đi mua phế liệu, thấy nhà dân sơ hở, Hùng liền đột nhập thực hiện việc trộm cắp.

Chiều 2-1, Công an huyện Kbang (Gia Lai) cho biết đang hoàn tất các thủ tục để truy cứu trách nhiệm Nguyễn Văn Hùng (26 tuổi, trú xã Thành An, thị xã An Khê) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Hùng cùng tang vật 

Thông tin ban đầu, sáng một ngày cuối tháng 12-2017, Hùng đi xe máy vào làng Adrong (xã Krong, huyện Kbang) để mua phế liệu.

Khi đi ngang qua khu vực nhà ông Đinh H'nghi, thấy cửa mở, Hùng dựng xe trước nhà rồi đi vào trong thì phát hiện thấy có cồng chiêng bỏ trên gác nhà nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Hùng lấy bao tải bỏ 19 chiếc chiêng vào rồi lên xe định tẩu thoát. Tuy nhiên, quần chúng nhân dân quanh vùng thấy khả nghi nên đã giữ Hùng lại, kiểm tra và giao nộp công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.