Trở về từ Trung Quốc, hai phụ nữ tố cáo kẻ buôn người

(PL)- Ngày 18-7, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã bắt giữ Thị Lăm (trú bản Piêng Pèng, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn) về hành vi mua bán người.

Lăm từng là nạn nhân bị người khác lừa bán sang Bắc Kinh (Trung Quốc). Từ đây, Lăm có quen biết một số đối tượng buôn bán người sống ở Trung Quốc. Lăm gọi điện thoại về quê gặp, tâm sự với hai người bạn gái là VTN và V.Th.S (cùng trú xã Mỹ Lý) phỉnh dụ rằng “bên này rất sung sướng”. Đồng thời, Lăm hứa sẽ đưa S. và N. sang Trung Quốc giới thiệu làm việc trong một công ty có thu nhập rất cao. Chị S. và N. cả tin nghe theo lời Lăm đi sang Trung Quốc. Sau đó, Lăm bán S. và N. cho hai người đàn ông ở Trung Quốc mua về làm vợ với giá khoảng 240 triệu đồng.

Mới đây, hai nạn nhân S. và N. trốn thoát khỏi nhà “chồng” trở về Việt Nam và tố cáo Lăm đến công an. Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.