Triệu tập người đàn ông bịa tin 'cán bộ phường bị bắt'

(PLO)- Đăng thông tin sai sự thật “hơn 20 người đã bị bắt, tạm giam tại đồn công an. Đáng nói trong đó có một số cán bộ phường...”, một người đàn ông bị triệu tập.

Ngày 2-4, thông tin từ Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết đã triệu tập ông P.H.L (SN 1979, trú phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ) để làm rõ hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Ông L. tại cơ quan công an. Ảnh: ĐX

Thông tin ban đầu, ngày 1-4, ông L. dùng tài khoản Facebook cá nhân của mình đăng tải nội dung “Tin sốc thiệt. Ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội trong 15 ngày... Hơn 20 người đã bị bắt, tạm giam tại đồn công an. Đáng nói là trong số này có một số cán bộ của phường…"

Sau khi phát hiện thông tin trên, Công an thị xã Buôn Hồ đã mời ông L. lên làm việc. Tại buổi làm việc, ông L. thừa nhận sự việc đăng tải thông tin trên là sai sự thật và hứa sẽ gỡ bài viết, đăng bài đính chính, không tái phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.