Bị phạt vì đăng ‘Đăk R'Măng toang rồi ông giáo’ lên Facebook

(PLO)- Đăng thông tin "Đăk R'Măng toang rồi ông giáo" sai sự thật, một người bị phạt 10 triệu đồng.

Sở TT&TT tỉnh Đắk Nông vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với ông HST (SN 1990, trú tại xã Đăk RMãng, huyện Đăk Glong, Đắk Nông) số tiền 10 triệu đồng về hành vi đăng thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Ông T. bị phạt 10 triệu đồng.

Trước đó, tài khoản Facebook “Mít Tơ Tiền" đã đăng tải thông tin có nội dung: “Đăk R'Măng toang rồi ông giáo". Kèm theo thông tin còn có hình ảnh, video về việc phun thuốc sát khuẩn, khử trùng.

Sau khi đăng tải nội dung này, đã có nhiều lượt bình luận và chia sẻ gây hoang mang dư luận.

Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản Facebook này là ông HST.

Ngoài phạt hành chính số tiền 10 triệu đồng, cơ quan chức năng đã yêu cầu ông T. gỡ bỏ dòng trạng thái trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.