Tranh thủ người yêu 'nhí' về nhà, thanh niên xâm hại nhiều lần

(PLO)- Do em A. chưa đủ tuổi nên gia đình ngăn cấm, đưa em đi đến tỉnh khác sinh sống nhưng khi về nhà, vẫn bị Khang dụ dỗ...

Công an huyện Châu Thành (An Giang) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Khang (22 tuổi, ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Nguyễn Văn Khang

Theo công an, Khang và em NTLA (14 tuổi) có quan hệ tình cảm với nhau nhưng gia đình A. không đồng ý vì em còn nhỏ.

Lo A. sẽ bị Khang dụ dỗ làm bậy nên gia đình đưa em đến nhà bà con ở tỉnh Bình Dương nhưng cả hai thường xuyên liên lạc qua mạng xã hội.

Ngày 3-5, A. trở về quê và được Khang rủ đến xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành chơi đến 8-5. Trong thời gian này, Khang đã làm chuyện người lớn với người yêu nhí.

Sáng 9-5,  gia đình A. đi tìm đưa con về nhà và gặng hỏi thì biết được sự việc nên đã trình báo công an.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Khang đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.