Tránh người sang đường, người đàn ông té xe tử vong

(PLO)- Người đàn ông điều khiển xe máy bất ngờ phanh gấp để tránh đứa bé chạy qua đường té ngã tử vong tại chỗ.
Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ chiều ngày 15-1, anh Đỗ Khoa Th. (38 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển xe máy biển số 79C… lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh theo hướng từ cầu Thị Nghè đến ngã tư Hàng Xanh trong lúc trời đang mưa.
Khi đến Xô Viết Nghệ Tĩnh – hẻm 158 (phường 21, quận Bình Thạnh, TP.HCM) thì bất ngờ phát hiện một thiếu niên chạy băng qua đường nên phanh gấp.
Do đường trơn và phương tiện lưu thông tốc độ cao khiến anh Th. ngã xuống đường, trượt dài khoảng 10 mét, tử vong tại chỗ.

CSGT tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong.

Chiếc xe máy của nạn nhân hư hỏng nhẹ.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân hư hỏng nhẹ. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, hiện trường đã được lực lượng chức năng giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.