Bị thương nặng vì chiếc xe lu... lù lù bên đường

(PLO)- Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 2 giờ 30 ngày 6-1, trên đường công trình đường N5 (thuộc địa phận xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) kiến một người đàn ông bị thương nặng.

Vào thời điểm nêu trên, đội quân thi công tuyến đường N5 đậu xe lu bên đoạn đường.

Do có công việc gấp, anh NVĐ (37 tuổi, trú ở xóm 13, xã Nghi Lâm, Nghệ An) điều khiển xe máy đi rồi do trời tối đã đâm vào chiếc xe lu.

Đường N5 ở Nghệ An.

Cú đâm mạnh khiến anh Đ. văng ra khỏi xe máy. Anh Đ. bị chấn thương nặng ở phần đầu và chân, đã được đưa bến BV cấp cứu. Chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Được biết tuyến đường N5 đang trong giai đoạn thi công qua huyện Đô Lương và huyện Nghi Lộc (Nghệ An), chưa đưa vào sử dụng.

Hiện cơ quan Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.