Trạm biến áp nổ như bom

(PLO) Một tiếng nổ lớn gây chấn động trên đường số 2, khu phố 6,  phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM khiến nhiều người dân sợ hãi rời khỏi nhà, giữa trưa 5-9. 

Ngay sau đó người dân xác định vụ nổ khởi phát từ trạm biến áp đặt trên trụ điện cao thế ở đường số 2. Những người ở lân cận trạm biến áp này cho hay tia điện và lửa phụt sáng phát ra xung quanh hơn 15 mét. Nhiều người dân hiếu kì kéo đến xem khá đông.

Trậm biến áp nơi xảy ra vụ nổ ở đường số 2, khu phố 6,  phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM. 

Sau vụ nổ khói bốc lên đen ngòm, khét lẹt trùm khu dân cư trên đường số 2. Tai thời điểm phát ra vụ nổ, đoạn đường này ít người qua lại nên vụ nổ không gây thương vong. Tuy nhiên điện bị mất trên diện rộng. Khoảng 15 phút, nhân viên điện lực đã có mặt kiểm tra sự số và khắc phục tình hình.

Anh Hải một người dân ở cách xa vụ nổ khoảng 900 mét cho biết: "Cả nhà đang dọn cơm thì nghe tiếng nổ phát ra như bom. Cùng lúc cả xóm lao ra khỏi nhà vì tưởng nổ bình gas”. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.