TP.HCM: 2 chị em mất liên lạc với gia đình nhiều ngày

(PLO)- Hai chị em ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh đi học trên địa bàn quận Tân Phú, TP.HCM thì mất liên lạc với gia đình nhiều ngày.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-2, ông Huỳnh Minh Phương (44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết vừa trình báo Công an xã Vĩnh Lộc B và Công an phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM về việc hai con gái mất liên lạc.

Theo ông Phương, hai con gái là em Huỳnh Nhật Minh (15 tuổi), học sinh lớp 9/4 và em gái là Huỳnh Minh Thảo (14 tuổi), học sinh lớp 8/3, Trường Tôn Thất Tùng (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) đã rời nhà từ ngày 26-2 đến nay và hiện đã mất liên lạc.

mất liên lạc
Hiện gia đình đã mất liên lạc với hai chị em Nhật Minh và Minh Thảo. Ảnh: GĐCC

Theo ông Phương, em Thảo học bán trú, em Minh học buổi sáng. Trước đây, gia đình đưa đón cả hai em đi học. Mới đây, Minh thường dùng xe đạp điện đi học và chở em cùng đến trường, chiều sẽ đón về.

Hôm 26-2, hai chị em đi học như thường lệ. Em Minh học buổi sáng xong thì có về nhà tại xã Vĩnh Lộc B sau đó đến chiều thì đi xe đạp điện lên trường đón em.

“Sau đó cả hai con gái tôi không trở về, hiện tại gia đình đang rất lo lắng cho hai con”– anh Phương nói.

Chị Nguyễn Thị Hương (42 tuổi, vợ anh Phương) cho biết hai con gái trước đó biểu hiện bình thường. “Chỉ có con bỏ học thêm từ sau Tết mà gia đình không hay biết. Sau đó các bạn con có nói thì mới hay. Bình thường con có nói đi học thêm nhưng thực tế là không đi học”– chị Hương nói.

Sau khi hai con mất liên lạc, gia đình có kiểm tra thì phát hiện một số bộ áo quần của con đã không còn ở nhà. “Hai con gái tôi có quen một nam thanh niên, tên thường gọi là T. Người này không rõ lai lịch, trước đó người này có đưa hai con gái tôi đi uống nước” – anh Phương nói.

Theo gia đình, ngoài em Minh và em Thảo thì còn có hai em khác cũng cùng đi với nam thanh niên tên T này. Sau khi hai con mất liên lạc, cả nhà tỏa đi tìm mới hay tin.

“Con tôi giấu tiền đi học thêm khoảng hơn 2 triệu đồng và có đeo đôi bông tai vàng và có mang một máy tính xách tay”– anh Phương thông tin.

Gia đình mong muốn ai thấy hai em Minh và Thảo thì báo cho gia đình qua số điện thoại 0903.961.094 (anh Phương) hoặc số 0938.217.437 (chị Hương).

Công an xã Vĩnh Lộc B cho biết đã tiếp nhận tin trình báo và lập hồ sơ xác minh, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.