Cha ở Kiên Giang lên TP.HCM tìm con gái là sinh viên Đại học Văn Hiến mất tích hơn 1 tháng

(PLO)- Người cha vô vọng tìm con gái là nữ sinh trường Đại học Văn Hiến hiện đã mất tích hơn một tháng nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-12, Công an phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM vừa phát đi thông báo tìm nữ sinh viên Võ Thị Thu Trang (19 tuổi, quê TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), là sinh viên Đại học Văn Hiến.

Theo đó, ngày 8-11, Công an phường 4, quận Tân Bình tiếp nhận đơn trình báo của ông Võ Ngọc Dưỡng (45 tuổi, ngụ TP Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang) về việc con gái của ông bỏ đi đâu không rõ, không biết lý do từ ngày 8-11.

cha-o-kien-giang-len-tp-hcm-tim-con-gai-la-sinh-vien-dai-hoc-van-hien-mat-tich-hon-1-thang.jpg
Gia đình hiện đang tìm kiếm chị Trang và mong muốn ai biết hãy thông báo về cho Công an phường 4, quận Tân Bình. Ảnh: GĐCC

Theo đó, chị Trang cao khoảng 1m52, cân nặng 70kg, dáng người mập, nước da ngâm đen, tóc dài, mắt bị cận đeo mắt kính, khi đi mặc quần jean dài, áo khoác màu đen xám.

Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Dưỡng cho biết hơn một tháng qua, ông tìm con gái mất tích trong vô vọng. Theo đó, ông Dưỡng có ba người con, chị Trang là con giữa, là sinh viên năm hai trường Đại học Văn Hiến.

Đầu tháng 11, ông Dưỡng liên hệ cho con gái nhiều lần nhưng không được. Lo lắng, ông đã chạy lên TP.HCM, tìm đến phòng trọ con gái trên địa bàn phường 4, quận Tân Bình thì cửa khóa, con gái mất tích, không biết đi đâu.

Ông Dưỡng gọi chủ nhà trọ để mở khóa vào bên trong và ở đó để tìm con. “Trong phòng đồ đạc vẫn còn nguyên, con gái tôi mất tích, không rõ đi đâu, không để lại bất cứ lời nhắn nào” - ông Dưỡng buồn bã nói.

Người cha này cũng cho biết trước đó, Trang không có biểu hiện gì bất thường. Chị Trang được đánh giá là “ngoan hiền, ít bạn bè và không hề có vay mượn, nợ nần gì”.

Sau khi con gái mất liên lạc, ông Dưỡng đã trình báo Công an phường 4, quận Tân Bình để cầu cứu sự giúp đỡ. Sau khi biết được vụ mất tích, một số người lạ mặt đã gọi điện thoại đến số của ông Dưỡng đưa ra các thông tin giả mạo và yêu cầu chuyển tiền. Vụ việc khiến ông Dưỡng buồn bã và lo lắng thêm.

“Tôi có liên hệ với nhà trường thì được thông báo trước đó, Trang có đi học bình thường. Không biết vì nguyên nhân nào mà con tôi mất liên lạc. Hàng ngày, con tôi di chuyển bằng xe ôm công nghệ chứ không tự chạy xe” - ông Dưỡng buồn bã.

Trong ngày 8-11, thầy Phúc (trường Đại học Văn Hiến tại chi nhánh phụ trách điểm danh sinh viên từ 12 giờ 30 đến 16 giờ 30 phút) xác nhận ngày hôm đó, sinh viên Trang có đến lớp để học nhưng đến 13 giờ 38 phút cùng ngày sinh viên này tự ý thoát các nhóm học tập trên mạng xã hội Zalo và hủy kết bạn Zalo với các bạn học chung

Theo cơ quan chức năng, Trang bỏ đi từ trường Đại học Văn Hiến, địa chỉ 8-14 Nguyễn Bá Tuyển, phường 12, quận Tân Bình.

Cơ quan chức năng quận Tân Bình thông báo đến các người dân, cũng như các đơn vị trên địa bàn TP.HCM về sự việc, ai có thông tin xin liên hệ với Công an phường 4, quận Tân Bình qua số điện thoại 028.38445981 hoặc gặp cán bộ công an phường, số điện thoại 0785274778 để phối hợp giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.