TP Thủ Đức: Người đàn ông tử vong sau khi bốc cháy

(PLO)- Một người đàn ông được người dân phát hiện đang bốc cháy tại bãi đất trống rồi tử vong ngay sau đó.

Đến chiều 15-10, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một người đàn ông bốc cháy rồi tử vong vào sáng cùng ngày.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: TS

Trước đó, vào khoảng 10 giờ, người dân phát hiện một ngọn lửa trong bãi đất trống tại đường số 2, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức. Khi nhìn kỹ thì thấy một người đang bò ra khỏi ngọn lửa trong tình trạng bị cháy.

Chứng kiến vụ việc, nhiều người dân nhanh chóng dập lửa. Tuy nhiên, người đàn ông đã tử vong ngay sau đó. Người dân cho biết người tử vong đã lớn tuổi, sống tại khu vực.

Nhận thông tin, Công an TP Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Người nhà nạn nhân sau đó cũng có mặt để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.