Vụ thi thể cháy đen ở nghĩa trang: Phát hiện 2 bức tâm thư

(PLO)- Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hai bức tâm thư nghi là của người đàn ông để lại.

Ngày 11-8, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, vẫn đang điều tra vụ thi thể cháy đen được phát hiện ở nghĩa trang trên đường Phạm Văn Sáng (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh).

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân tên là N. (ngụ huyện Bình Chánh) và làm bảo vệ ở một công ty trên đường Phạm Văn Sáng.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, công an có tìm thấy hai bức “tâm thư” nghi do nạn nhân để lại.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc. Ảnh: NT

Theo đó, một bức thư ông N. gửi cho gia đình, một bức thư gửi cho phía công ty. Nội dung hai bức thư, ông N. xin lỗi gia đình và cảm ơn công ty đã nhận làm bảo vệ trong thời gian qua. Ban đầu, ông N. được xác định mắc bệnh và đã nghĩ quẩn.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, sáng 10-8, người dân phát hiện thi thể cháy đen còn bốc khói ở trong nghĩa trang cạnh một công ty trên đường Phạm Văn Sáng.

Nạn nhân ban đầu được xác định là ông N. làm bảo vệ. Đồng nghiệp của người này cho biết ông N. đã làm việc nhiều năm, do thời gian dịch bệnh COVID-19 nên khuôn viên chỉ còn một mình ông N. trông coi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.