Tìm thấy thi thể người đàn ông nhảy cầu tại Bình Dương

(PLO)- Người đàn ông bỏ lại xe máy và ví tiền trên cầu rồi gieo mình xuống sông Sài Gòn.

Ngày 22-6, Công an phường Lái Thiêu (TP Thuận An, Bình Dương) đã bàn giao thi thể ông Lê Thành T. (42 tuổi, ngụ TP.HCM) cho gia đình mai táng.

Lực lượng người nhái tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: KD

Trước đó, ngày 21-6 ông T. chạy xe máy lên giữa cầu Phú Long (phường Lái Thiêu, TP Thuận An) để lại xe máy, ví tiền trên cầu rồi nhảy xuống sông Sài Gòn.

Thấy vậy, người dân hô hoán để ứng cứu. Tuy nhiên, do nước chảy siết nên không ai có thể nhảy xuống để cứu nạn nhân. Sau đó, ông T. nhanh chóng bị nước nhấn chìm, mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ (Công an TP Thuận An) đã huy động người nhái xuống hiện trường tìm kiếm.

Đến chiều 22-6, thi thể nạn nhân được phát hiện gần khu vực hiện trường xảy ra vụ việc.

Được biết, trong ví tiền của nạn nhân có một tờ giấy vay nợ hàng chục triệu đồng. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.