Sát hại người yêu rồi tự tử bất thành

(PLO)- Sau khi sát hại người yêu, Khiêm dùng nhiều cách tự tử nhưng không thành nên gọi điện cho công an tự thú. 

Ngày 18-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Nguyễn Thiện Khiêm (28 tuổi, ngụ xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình) về tội giết người.

Bị hại trong vụ án là chị NTCT (27 tuổi), người yêu của Khiêm. 

Khu nhà trọ Huỳnh Nguyễn Thiện Khiêm gây án. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Theo kết quả điều tra ban đầu, Khiêm và T. yêu nhau nhiều năm nay và đang tính chuyện kết hôn. Rạng sáng 9-6, cả hai xảy ra mâu thuẫn ở nhà trọ thuộc địa bàn xã Hòa Phú, huyện Long Hồ.

Trong lúc cự cãi, Khiêm đã dùng tay sát hại người yêu.

Sau đó, Khiêm dùng nhiều cách để tự tử như: kẹp điện, uống thuốc sâu, thuốc ngủ và cắt cổ tay nhưng vẫn không chết. Cuối cùng, người này gọi điện thoại, trình báo công an việc mình giết người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.