Tìm thấy thi thể ngư dân sau bốn ngày mất tích

(PLO)- Sau bốn ngày mất tích, thi thể ông Lanh nổi trên mặt nước được ngư dân tìm thấy và đưa vào bờ.

Sáng 27-2, ông Hồ Văn Chung - Chủ tịch UBND xã Bình Hải (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) xác nhận, người dân vừa tìm thấy thi thể của ông Nguyễn Văn Lanh (62 tuổi, thôn Kỳ Trân, xã Bình Hải) mất tích trong lúc đánh bắt cá ngày 24-2.

Nơi tìm thấy thi thể. Ảnh: TN. 

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 24-2, ông Lanh đang đánh bắt hải sản tại bờ biển xã Bình Hải thì bị sóng to đánh lật thuyền khiến ông rơi xuống biển mất tích.

Sau khi xảy ra sự việc, người dân, chính quyền địa phương cùng bộ đội biên phòng đã huy động tàu thuyền tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Sau bốn ngày nỗ lực tìm kiếm, khoảng 9 giờ 30 ngày 27-2, thi thể ông Lanh được tìm thấy tại vùng biển giáp ranh giữa xã Bình Nam và Bình Hải, cách bờ biển khoảng 12 km.

Đến 10 giờ cùng ngày, người dân đã đưa thi thể ông Lanh vào bờ và làm thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.