Phát hiện thi thể một lơ xe bên lề đường quận 9 ngày 27 Tết

(PLO)- Thi thể người thanh niên được phát hiện trong tư thế nằm ngửa bên lề đường ở quận 9 vào rạng sáng nay 1-2 (tức 27 Tết).

Ngày 1-2, nguồn tin Báo Pháp Luật TP.HCM cho biết như trên. 

Cụ thể, vào khoảng gần 5h sáng, trong quá trình tuần tra bảo vệ và tin báo từ nhân dân, tổ tuần tra công an phường Phú Hữu phát hiện một xác nam thanh niên trong tư thế nằm ngửa bên lề đường tại khu phố 3, phường Phú Hữu, quận 9.

Sự việc khiến người dân không khỏi bàng hoàng lo lắng. Tết đã kề cận. Ngay khi phát hiện, người dân lập tức gọi điện trình báo công an.

Qua xác minh, điều tra ban đầu, công an xác định nạn nhân tên là Trần Hoàng Lộc (28 tuổi, Tiền Giang), hiện đang là lơ xe cho bãi xe Thông Việt.

Nạn nhân có vết trầy xước tại hai chân và vết thương tại phần lưng sườn trái. Hiện chưa rõ nguyên nhân do tai nạn xe hay bị đâm gây tử vong.

Công an quận 9 đang điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.