Tìm thấy thi thể Đại úy CSGT bị lật canô

(PLO)- Thi thể của Đại úy Ngô Thanh Xuyên được tìm thấy trên sông Hậu cách cầu Cần Thơ 7 km về phía hạ lưu.

Chiều tối 7-11, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh Vĩnh Long đã tìm thấy thi thể cán bộ cảnh sát giao thông bị lật canô. 

Thi thể của Đại úy Ngô Thanh Xuyên được tìm thấy trên sông Hậu cách cầu Cần Thơ 7 km về phía hạ lưu.

Chiếc canô bị lật khiến một cán bộ cảnh sát giao thông tử vong. Ảnh:HD

Như PLO đưa tin, vào tối 5-1, Đại úy Ngô Thanh Xuyên (37 tuổi) cùng 2 cán bộ khác đi canô tuần tra trên sông Hậu hướng về cầu Cần Thơ.

Khi canô đi đến thủy phận thuộc ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh thì tổ công tác thấy sà lan chở hàng hóa lưu thông cùng chiều phía trước. Tổ tuần tra điều khiển cho canô vượt lên bên phải áp gần vào đầu sà lan để chuẩn bị kiểm tra về an toàn giao thông của phương tiện. Tuy nhiên do thời điểm này gió lớn, sóng to cùng với lực hút của nước đã khiến canô va chạm vào sà lan và lật úp.

Cú va chạm khiến Đại úy Ngô Thanh Xuyên rơi xuống sông mất tích. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.