Công an lao xuống sông Hương cứu cô gái 19 tuổi

(PLO)- Công an ở Thừa Thiên - Huế vừa kịp thời cứu một cô gái 19 tuổi đang chìm dần trên sông Hương.

Trưa 26-12, Công an Thừa Thiên - Huế cho biết lực lượng của đơn vị vừa cứu một cô gái bị rơi xuống sông Hương đưa lên bờ an toàn.

Cô gái được lực lượng công an kịp thời cứu hộ đưa lên bờ. Ảnh: ND

Trước đó, vào khuya ngày 25-12, nhận được tin báo của dân về việc tại cầu Dã Viên có một người bị rơi xuống sông Hương, Thiếu tá Hoàng Anh Công Minh - Cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy đã báo cáo và triển khai việc ứng cứu. 

Thiếu tá Minh đã kịp thời dùng Cano cùng với hai cán bộ khác nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Khi đến hiện trường thấy nạn nhân đang chơi vơi giữa dòng sông và đang bị chìm dần, lực lượng chức năng nhanh chóng sử dụng phao cứu sinh và lao xuống dòng nước để cứu cứu nạn nhân.

Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị H. (19 tuổi, ở tại phường Phước Vĩnh). Nạn nhân trong tình trạng hoảng loạn và đã được gia đình đưa về nhà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.