Tìm thấy thi thể 1 người Nga kẹt dưới hốc đá

(PLO)- Một du khách người Nga được cho là ‘mất tích’ trước đó đã được lực lượng chức năng tìm thấy thi thể tại một chân thác ở tỉnh Đắk Nông.

Chiều 26-4, một lãnh đạo xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể ông Agiliga Chukwunwike (35 tuổi, người gốc Nigeria, đã nhập Quốc tịch Nga) bị mất tích trước đó khi đang du lịch tại khu vực thác Đray Sáp (xã Đắk Sôr).

Nạn nhân được tìm thấy ở khu vực chân thác, bị kẹt giữa các hốc đá.

Thác Đray Sáp, khu vực ông Agiliga Chukwunwike gặp nạn. Ảnh minh họa

Trước đó, ông Agiliga Chukwunwike cùng một người phụ nữ từ TP.HCM lên khu vực thác Đray Sáp để chơi.

Trong khi ông Agiliga đi quay flycam thì người phụ nữ ngồi chờ. Khoảng 10 phút sau, người phụ nữ đi tìm nhưng không thấy nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiếm nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.