Bình Thạnh: Phát hiện thi thể trôi trên sông Sài Gòn

(PLO)- Thi thể người đàn ông trong giai đoạn phân hủy trôi trên sông Sài Gòn đoạn qua quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Trưa 9-11, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh, TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm, đưa thi thể người đàn ông được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm, điều tra làm rõ. Ảnh: HT

Thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, người dân đi tập thể dục đoạn qua công viên Tầm Vu, phường 26, quận Bình Thạnh phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ nên báo công an.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Theo đó, nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, tuổi từ 20 đến 30 tuổi, mặc quần kaki dài, áo thun ngắn tay.

Công an cũng phát đi thông báo, ai là người thân của nạn nhân hoặc quen biết với nạn nhân xin liên hệ đến Công an quận Bình Thạnh để phối hợp giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.