Tìm thân nhân thi thể 1 phụ nữ đã phân hủy, tử vong khoảng 2 đến 4 tháng trước

(PLO)- Cơ quan công an xác định thi thể người phụ nữ khoảng 40 tuổi đã phân hủy và đang truy tìm thân nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Sáng 25-2, Công an tỉnh Đắk Nông đang xác minh, tìm thân nhân thi thể một người phụ nữ đã phân hủy được phát hiện tại thôn Tân Bình, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức.

Vụ việc được cơ quan công an phát hiện vào ngày 12-2.

đã phân hủy.png
Bộ áo quần của người phụ. Ảnh: VĐ

Theo công an, thi thể đã phân hủy là nữ giới, khoảng 40 đến 60 tuổi, tử vong khoảng 2 đến 4 tháng trước, chưa rõ thân nhân, lai lịch.

Đặc điểm nhận dạng: Nạn nhân mặc quần vải màu xám dạng quần thun, bên trong mặc quần đùi màu hồng có dòng chữ "PINK" dài.

Ai biết thông tin về nạn nhân thì báo ngay cho Công an tỉnh Đắk Nông, địa chỉ tổ dân phố 2, phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông hoặc ông Vàng A Tênh, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, số điện thoại 0967.968.167.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.