Đồng Nai: Thi thể người đàn ông đang phân hủy trong căn nhà cấp 4

(PLO)- Khi phát hiện thi thể người đàn ông đang có dấu hiệu phân hủy, bên cạnh còn có một xe máy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 13-2, cơ quan chức năng TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã phong tỏa hiện trường khu vực căn nhà trong hẻm sâu tại khu phố 4 (phường Trảng Dài) để điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông.

thi thể người.jpg
Căn nhà phát hiện người đàn ông tử vong. Ảnh: CTV.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân khu vực phát hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi tử vong bên trong một ngôi nhà cấp bốn nằm trong hẻm. Thi thể ở thời điểm được phát hiện đang có dấu hiệu phân hủy. Bên cạnh thi thể người đàn ông còn có một xe máy.

Hiện cơ quan chức năng hiện đang điều tra về vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.