Tìm được 12 người trốn cách ly ở BR-VT trở về TP.HCM

(PLO)- Khi về Bà Rịa-Vũng Tàu và biết được thông tin sẽ phải cách ly tập trung, 12 người này đã quay trở lại quận Gò Vấp.

Trưa 5-6, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cho biết qua phối hợp cùng công an quận Gò Vấp, TP HCM đã xác định được nơi cư trú của 12 trường hợp bỏ trốn tại điểm cách ly ở xã Suối Rao, huyện Châu Đức.

Như PLO thông tin, quận Gò Vấp, TP HCM áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính phủ và 12 người này đã về quê nhà tại huyện Châu Đức.

Khi họ về đến Châu Đức thì tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện việc phòng chống dịch nên các trường hợp về từ quận Gò Vấp đều phải cách ly tập trung 21 ngày.

UBND xã Suối Rao đã có quyết định cách ly tập trung với các trường hợp trên vào ngày 1-6 (ngày 2-6 bắt đầu thời gian cách ly tập trung tại điểm cách ly trường tiểu học Trần Phú, xã Suối Rao).

Người dân chấp hành cách ly tập trung tại điểm cách ly xã Suối Rao, huyện Châu Đức- Ảnh:ĐT

Theo công an huyện Châu Đức, khi biết thông tin sẽ phải cách ly 21 ngày những trường hợp này đã quay lại quận Gò Vấp, TP.HCM từ đó đến nay, không chấp hành quyết định cách ly tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngày 4-6, sau khi công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có văn bản hỏa tốc chỉ đạo truy tìm 12 trường hợp trên, công an huyện Châu Đức đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, địa phương và công an quận Gò Vấp.

Qua đó xác định hiện các trường hợp này đều đang ở nhà riêng tại quận Gò Vấp. Lực lượng y tế phường nơi họ sinh sống đã tới nhà để lấy mẫu xét nghiệm…

Hiện công an huyện Châu Đức tiếp tục phối hợp với các đơn vị để xử lý vụ việc theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.