Tiktoker 'nói xấu người miền Trung' tái phạm, tiếp tục bị phạt tiền

(PLO)- 3 người bị công an tỉnh Lâm Đồng phạt 25 triệu đồng vì đăng tải thông tin bịa đặt chụp hình đồi chè Cầu Đất phải đóng phí, trong đó có tiktoker từng "nói xấu người miền Trung".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt hành chính 3 trường hợp về hành vi “cung cấp thông tin sai sự thật”.

3 trường hợp bị xử phạt gồm Hoàng Nhật Minh (ngụ TP Biên Hoà) - bị phạt 10 triệu đồng; bà B và N (cùng ngụ huyện Định Quán) là bạn của Minh, cùng mức phạt 7,5 triệu đồng.

Hai phụ nữ tham gia cùng Minh bị phạt 7,5 triệu/1 người. Ảnh CACC

Hai phụ nữ tham gia cùng Minh bị phạt 7,5 triệu/1 người. Ảnh CACC

Theo điều tra, sáng 19-9, Minh chở N và B đến xã Trạm Hành tìm chỗ để “săn mây”. Khi đến khu vực đồi chè Cầu Đất, Minh nhờ 2 khách du lịch nữ, không quen biết tham gia quay video “giấu mặt” với nội dung dàn dựng để đăng tải lên mạng xã hội.

Cụ thể, Minh đóng vai chủ sở hữu vườn chè Cầu Đất yêu cầu thu phí chụp hình 400.000 đồng, còn hai khách du lịch thì phản đối, không đồng ý. Sau khi thống nhất, N được giao nhiệm vụ quay phim, còn B cho Minh mượn tài khoản Tiktok “Bonghanna0405” để đăng tải video dàn dựng này.

Sau khi có nhiều người xem thì Minh mới đăng tải video hậu trường cảnh quay để đính chính sự thật.

Hoàng Nhật Minh tiếp tục tái phạm. Ảnh CACC

Hoàng Nhật Minh tiếp tục tái phạm. Ảnh CACC

Làm việc với cơ quan chức năng, Minh khai nhận việc dàn dựng thông tin sai sự thật, quay, đăng video này lên mạng xã hội Tiktok là nhằm thu hút nhiều người xem, câu “like”, “câu view”.

Sau khi video được đăng tải trên tài khoản Tiktok “Bonghanna0405” đã xuất hiện các bình luận phản ánh rằng nam thanh niên cung cấp thông tin sai sự thật trong video chính là Tiktoker Hoàng Nhật Minh, cảnh báo có khả năng video là dàn dựng.

Chủ tài khoản Tiktok “Bonghanna0405” làm việc với công an. Ảnh CACC

Chủ tài khoản Tiktok “Bonghanna0405” làm việc với công an. Ảnh CACC

Tuy nhiên, ẩn dưới tài khoản Tiktok “Bonghanna0405”, Minh trả lời, dẫn dắt, điều hướng để mọi người tin rằng nội dung video là sự việc có thật. Phải rất lâu sau, Minh mới đăng tải video hậu trường cảnh quay để đính chính thông tin.

Tiktoker Hoàng Nhật Minh tiếp tục bị phạt vì đăng tải nội dung sai sự thật. Ảnh CACC

Tiktoker Hoàng Nhật Minh tiếp tục bị phạt vì đăng tải nội dung sai sự thật. Ảnh CACC

Hoàng Nhật Minh chính là chủ tài khoản Tiktok “Hoàng Minh” (tên gọi khác “hoangminhkhumbeo”). Tháng 8 vừa qua, như PLO phản ánh, tiktoker này đã đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự người miền Trung, rồi bị xử phạt hành chính. Không rút kinh nghiệm, sửa sai, Minh tiếp tục trò đùa có hại này, để rồi nay bị công an xử phạt vi phạm hành chính.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.