Tiêu hủy hơn 2 tấn mỡ lợn bẩn bốc mùi hôi thối

(PLO)-Hơn 2.000 tấn mỡ bẩn không rõ nguồn gốc đã được Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh tiêu hủy.

Theo thông tin từ Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh cho hay, đơn vị này vừa tiến hành tiêu hủy hơn hai tấn mỡ bẩn bốc mùi hôi thối.

Trước đó, vào ngày 13-3 tại quốc lộ 1A đoạn đi qua địa phận TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc xe BKS 89C - 124.86, chạy hướng Lạng Sơn – Hà Nội có biểu hiện nghi vấn.

Tang vật bắt giữ tại cơ quan chức năng.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên chiếc xe có chứa 2.028 kg mỡ lợn bốc mùi hôi thối. Lái xe được xác định là Nguyễn Văn Đồng, trú tại huyện Yên Mỹ (Hưng Yên). Tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến số mỡ trên.

Tài xế Đồng khai nhận, số mỡ lợn này đang được vận chuyển từ Lạng Sơn về Hà Nội để tiêu thụ, nhưng khi về tới Bắc Ninh đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.