Thương tâm, bé gái 4 tháng tuổi tử vong trong bể nước

(PLO)- Người mẹ rời nhà khoảng 10 phút, lúc về nhà thì tá hỏa phát hiện con gái bốn tháng tuổi trong bể.

Sáng 4-10, bà Ngô Thị Kiều O. (xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam) để con mới sinh là L. trên giường rồi đóng cửa rời khỏi nhà khoảng 10 phút để đi mua đồ ăn sáng.

Bể  nước nơi cháu bé được tìm thấy. Ảnh: TN. 

Bà O. về nhà thì thấy cửa mở nhưng không thấy con mình trên giường nên hô hoán hàng xóm cùng tìm kiếm. Sau đó, một người hàng xóm phát hiện cháu L. chết dưới bể nước của gia đình.

Hiện trường cho thấy, trước khi bà O. ra ngoài, cháu L. được đặt nằm trên chiếc giường cách cửa sổ 40-50 cm, cạnh cửa sổ cao hơn giường khoảng 40 cm, có song cửa. Ngoài cửa sổ là bể có mực nước sâu chừng 50 cm (nơi cháu L tử vong).

Theo người dân, cháu L. mới chỉ 4 tháng 10 ngày và vừa biết lật khoảng hai ngày thì không thể tự trèo hoặc lăn qua cửa sổ.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.