Phát hiện thi thể nữ sinh lớp 9 gần trường học

(PLO)- Trước khi tử vong, nữ sinh bị mẹ trách vì không phụ việc nhà.

Ngày 24-8, người dân phường 1, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã phát hiện thi thể một nữ sinh nổi trên sông Maspero.

Nữ sinh được xác định là em NTTQ (lớp 9/9, Trường Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt). Trên người nạn nhân còn mặc đồng phục học sinh và mang giầy.

Hiện trường nơi nữ sinh mất tích dưới dòng nước

Theo người dân, vào sáng 23-8 họ thấy Q. đi ra bờ sông trước cổng trường. Không lâu sau, để cặp lại trên bờ rồi bất ngờ đi thẳng xuống sông rồi mất tích trong dòng nước.

Đến sáng nay thì thi thể nữ sinh này được phát hiện cách hiện trường khoảng 100m.

Người nhà nữ sinh cho biết khi sự việc xảy ra Q. có bị mẹ trách vì không phụ việc nhà. Ở trường Q. ngoan hiền và thành viên của đội tuyển học sinh giỏi Toán và Tin học của trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.