Nữ sinh lớp 7 nghi tự vẫn để lại thư bằng tiếng Anh

(PLO)- Nghi vấn em tự vẫn là do bị đau dạ đày đã nhiều năm nhưng không khỏi nên buồn bã, nghĩ quẩn...

Sáng 3-1, tại Trường THCS Tân Lâm (xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), mọi người phát hiện em Trần Thị Phương L., là học sinh lớp 7 của trường, tử vong có để lại thư tuyệt mệnh trong lớp học.

Nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Được biết sự việc xảy ra khi học sinh trong lớp đi học môn tin học tại phòng máy của trường, em L. ở lại trong lớp. Khi giờ học kết thúc, các bạn quay về thì thấy L. đã tử vong trong tư thế treo cổ.

L. để lại bức thư tuyệt mệnh bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Ngay sau khi xảy ra sự việc, cô giáo chủ nhiệm và các bạn đã dùng mọi nỗ lực để cứu nhưng không được.

Theo ông Trần Viết Tỷ, Trưởng Công an xã Thạch Tân, L. là con đầu trong gia đình, em học rất giỏi và đều các môn, nhất là môn tiếng Anh. Nghi vấn em tự vẫn là do bị đau dạ dày đã nhiều năm nhưng không khỏi nên buồn bã, nghĩ quẩn.

Cơ quan chức năng sau đó có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân. Hiện thi thể em L. đã được bàn giao cho gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.