Nữ sinh tự tử để lại năm thư tuyệt mệnh

(PL)- Tại đập nước Phước Hòa thuộc xã An Thái, huyện Phú Giáo (Bình Dương) sáng 27-12, người dân phát hiện một vụ tự tử. Nạn nhân là ĐTTT (16 tuổi, học sinh lớp 11B, Trường THPT Đồng Xoài, Bình Phước).

Theo NLĐO, trước đó T. nhờ bạn chở đến con đập trên hóng mát, nói chuyện. Khi đến đập nước, T. bỗng dưng khóc rồi leo lên lan can thành đập, nhảy xuống.

Kiểm tra trong balô T. để lại, công an phát hiện năm lá thư tuyệt mệnh. Trong đó có hai bức thư T. gửi cho cha mẹ, còn lại gửi cho chị gái, bạn bè với nội dung thể hiện sự buồn chán, thất vọng vì kết quả học tập không đáp ứng được sự kỳ vọng của gia đình. “Con luôn suy nghĩ rằng phải đậu trường công an hay y cho bố mẹ vui lòng nhưng con thực sự rất mệt, con mệt lắm, con buông xuôi tất cả. Con không thể hoàn thành nó được…” - một trong các bức thư viết.

Được biết T. là con út, hai người chị của T. đều không học đến nơi đến chốn nên gia đình kỳ vọng vào T. Năm trước em là học sinh tiên tiến nhưng học kỳ vừa rồi em xếp loại học sinh trung bình… Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.