Thương tâm: 4 ông cháu chết thảm trên sông

(PLO)- Trong lúc tắm cho bò trên sông, ông lão 68 tuổi ở Bình Định bị trượt chân vào vùng nước sâu, ba cháu ngoại 9 đến 14 tuổi lao ra cứu và cùng bị cuốn.

Lãnh đạo UBND huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết trưa 2-6 một vụ chết đuối thương tâm xảy ra trên sông Bến Đồn đoạn qua thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn.

Bốn nạn nhân chết đuối là bốn ông cháu trong một gia đình. Đó là ông Văn Tấn Lãnh (68 tuổi, ngụ thôn Phú Mỹ) cùng ba cháu ngoại là Nguyễn Thị Phương Thanh (14 tuổi), Nguyễn Tuyết Băng (12 tuổi), Trần Thanh Tuấn (9 tuổi).

Thông tin ban đầu, ông Lãnh cùng ba cháu lùa đàn bò ra sông Bến Đồn để tắm cho bò. Sau đó ông Lãnh bất ngờ bị trượt vào vùng nước sâu. Thấy ông ngoại bị chới với giữa dòng nước, ba cháu lao ra cứu nhưng cả bốn ông cháu đều bị đuối nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.