Thương tâm: 2 ông cháu bị sét đánh tử vong khi đi chăn dê

(PLO)- Vụ sét đánh khiến hai ông cháu tử vong xảy ra tại xã Chư Mố (huyện Ia Pa, Gia Lai).

Ngày 28-5, ông Rcom Dam Mơ Ai, cán bộ UBND xã Chư Mố (huyện Ia Pa, Gia Lai), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sét đánh khiến hai người tử vong.

Nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 27-5, ông Nay Duen (60 tuổi, trú thôn Ơi Briu 2) cùng cháu trai là Ksor Tân (12 tuổi) đi chăn dê ở khu rẫy cách nhà chừng 300 m. Trong lúc Ksor Tân đang cầm điện thoại chơi cạnh ông mình thì một tiếng sấm rền vang và tia sét đã đánh trúng làm hai ông cháu văng ra hai nơi tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc đau lòng xảy ra, chính quyền địa phương đã cùng với dân làng đến hiện trường đưa hai người bị nạn về nhà tổ chức tang ma theo phong tục của người J'rai.

Được biết gia đình ông Nay Duen thuộc hộ nghèo ở địa phương, vừa mới tham gia dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên của tỉnh Gia Lai tại xã Chư Mố. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.