Đi trồng mì thuê, thiếu niên bị sét đánh tử vong

(PLO)- Một người đi cùng em Dũng cũng bị sét đánh khiến bị thương nặng.

 Chiều 7-5, UBND xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sét đánh khiến hai người thương vong.

 Theo đó, chiều 6-5, em Nông Văn Dũng (15 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Lê Hồng Phong) và chị H'Nghách (36 tuổi, cùng xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn) đi trồng mì thuê cho một hộ dân ở khu vực gần đập tràn thôn 8, xã Ea Huar thì bất ngờ gặp mưa kèm sấm sét.

Hai người bị sét đánh trúng, Dũng thiệt mạng còn chị H'Nghách bị thương nặng, được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo địa phương có mặt kiểm tra hiện trường và đến nhà nạn nhân chia sẻ nỗi buồn, hỗ trợ chi phí lo hậu sự. Lãnh đạo địa phương cũng vận động các nhà hảo tâm quyên góp hỗ trợ cho chị H’ Ngách đang nhập viện cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.