Thực hư chuyện bắt cóc trẻ em ở chợ Triều Khúc

(PLO)- Lãnh đạo Công an xã Tân Triều khẳng định đây chỉ là tin đồn thất thiệt.

Liên quan đến thông tin về một vụ bắt cóc trẻ em tại khu vực chợ Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội) đang gây xôn xao dư luận, ngày 10-6, ông Đỗ Văn Long, Trưởng Công an xã Tân Triều, cho biết không có chuyện bắt cóc trẻ em như các trang mạng xã hội loan tin.

Theo ông Long, khoảng 10 giờ 30 sáng 9-6, nhận được tin báo của ông Triệu Đình Đương (người dân tại xã Tân Triều) tìm giúp cháu Nguyễn Minh Nhật (tám tuổi), Công an xã Tân Triều đã nhanh chóng vào cuộc xác minh thông tin, đồng thời báo cáo lên lãnh đạo huyện Thanh Trì.

Đến trưa cùng ngày, người nhà thông báo cháu đã về nhà. Theo đó, cháu Nhật được một người phụ nữ tên H. đưa về nhà nhưng không nói với gia đình ông Đương. Sau khi thấy không có ai ở nhà, chị H. đã cho cháu gọi điện thoại để báo cho cha mẹ mình biết.

“Chúng tôi đã mời cha mẹ cháu Nhật và chị H. lên làm việc, cha mẹ cháu cũng khẳng định không có chuyện bắt cóc” - ông Long nói.

Khu vực được cho là nơi xảy ra vụ bắt cóc trẻ em

Tiếp tục tìm đến khu vực chợ Triều Khúc, nhân viên một quầy thuốc tại đây cho biết khoảng hơn 10 giờ sáng 9-6, một người phụ nữ chở theo một bé gái khoảng hai tuổi vào mua thuốc. Trong lúc quay trở ra, chị này đã va chạm với một bé trai khoảng 8-9 tuổi, khiến cả hai bị ngã.

“Bé trai sau đó lái chiếc xe dành cho trẻ em đi vào trong ngõ, còn hai mẹ con người phụ nữ được tôi đỡ lên. Chị ấy gặng hỏi bé trai kia là con nhà ai để báo với cha mẹ cháu” - nhân viên này kể lại.

Sau đó, người phụ nữ trên chạy xe vào con ngõ mà bé trai vừa đi vào. Theo người dân, bé trai không phải người ở thôn Triều Khúc mà đang về nhà người thân ở đây để chơi trong dịp nghỉ hè.

Thông tin thất thiệt về vụ bắt cóc được chia sẻ trên mạng Facebook

Trước đó, ngày 9-6, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin về một vụ bắt cóc táo tợn tại khu vực chợ Triều Khúc. Theo đó, một bà mẹ vào mua thuốc để hai đứa con nhỏ ở ngoài xe máy. Bất ngờ hai nam thanh niên đi xe không biển kiểm soát chạy tới rồi bế cả hai bé đi. Sau khi mua thuốc xong, bà mẹ không thấy con đâu nên đã gào khóc thảm thiết.

Chỉ ít phút sau khi đăng tải, thông tin trên đã được hàng ngàn lượt người chia sẻ. Rất nhiều dân cư mạng tỏ ra hoang mang sợ hãi vì sự manh động của các đối tượng khi bắt cóc táo tợn trẻ em ngay giữa ban ngày.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.