Sau 7 ngày vẫn chưa tìm thấy hai bé gái mất tích ở Hà Nội

(PLO)- Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hai bé gái được gia đình thông báo mất tích, các lực lượng chức năng tích cực tổ chức điều tra, tìm kiếm nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông tin gì về hai cháu.

Chiều 21-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Khai Thái (Phú Xuyên, Hà Nội), cho biết sau một tuần nhận được trình báo từ phía gia đình hai bé gái Nguyễn Thị Trang (9 tuổi) và Tạ Thị Thu Trang (10 tuổi, cùng trú thôn Vĩnh Trung) bị mất tích, các lực lượng chức năng của huyện Phú Xuyên vẫn đang tích cực điều tra và tìm kiếm nhưng chưa có kết quả gì mới.

“Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về hai cháu, đồng chí Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng đã trực tiếp về đây để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ. Lực lượng Công an huyện Phú Xuyên và Công an xã Khai Thái tiếp tục được bố trí để tổ chức tìm kiếm, xác minh thông tin từ các nguồn tin và địa bàn xung quanh” - ông Thắng cho hay.

Cũng theo ông Thắng, ngay sau khi nhận được trình báo từ gia đình hai cháu, các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm khắp các khu vực xung quanh xã, dùng lưới để "quét" các ao, hồ tại địa phương nhưng không tìm thấy gì.

Hai cháu Tạ Thị Thu Trang (bìa trái) và Nguyễn Thị Trang đã mất tích một tuần nay.

Thông tin thêm về vụ việc, ông Đàm Quốc Thịnh, Trưởng Công an xã Khai Thái, cho biết hiện tại lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cùng Công an huyện Phú Xuyên vẫn đang phối hợp điều tra vụ án.

Nói về khả năng hai bé gái bị bắt cóc, ông Thịnh cho hay đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa thể khẳng định hai cháu có bị bắt cóc hay không.

Trước một số thông tin về việc công an triệu tập một số đối tượng nghi vấn, vị Trưởng Công an xã khẳng định không có việc này. Thông tin người dân nhìn thấy có đối tượng chở hai cháu bé đi chỉ là thất thiệt.

Trước đó, tối 14-5, Công an xã Khai Thái nhận được trình báo của gia đình hai cháu Nguyễn Thị Trang và Tạ Thị Thu Trang về việc hai cháu bị mất tích.

Theo thông tin từ gia đình, chiều 14-5, bé Nguyễn Thị Trang tới nhà để chơi cùng bé Tạ Thu Trang. Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, sau khi tắm xong, bé Thu Trang xin phép mẹ sang bà ngoại ăn bún rồi ra khỏi nhà cùng bé Nguyễn Thị Trang.

Tuy nhiên, đến 19 giờ hai gia đình chưa thấy hai bé về nên đã đi tìm nhưng đều không thấy ở nhà bà ngoại.

Sau khi tìm nhiều nơi trong làng không thấy hai cháu bé, ngay trong tối cùng ngày, hai gia đình đã báo chính quyền địa phương và tỏa đi tìm các cháu nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích gì.

Theo mô tả của gia đình, trước khi mất tích, bé Tạ Thu Trang mặc áo sát nách màu trắng, phía trước có bông hoa, quần màu trắng có hoa văn màu tím, trên tay đeo vòng bạc, đi dép tông (dép lào) màu vàng. Còn bé Nguyễn Thị Trang mặc áo vàng phía sau có chữ “Sầm Sơn”, quần màu hồng, dép quai màu xanh, trên trán bé có một vết sẹo.

Hiện cả hai gia đình đang rất lo lắng cho tình hình của các bé, đồng thời nghi ngờ hai cháu đã bị kẻ xấu bắt cóc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.