Thông tin về việc xe cấp cứu bị người nghi ngáo đá 'cướp lái' làm náo loạn TP Cần Thơ

(PLO)- Lợi dụng sơ hở tài xế đang chuẩn bị xe sẵn sàng để chuyển viện cho bệnh nhân, nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá đã leo lên và điều khiển xe cấp cứu chạy náo loạn đường phố.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ thanh niên ngáo đá lấy xe cấp cứu gây náo loạn, chiều 15-6, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã có thông cáo báo chí thông tin sự việc.

Thông tin ban đầu, nam thanh niên tên LHN ( ngụ tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã xông vào siêu thị trong khuôn viên bệnh viện lấy con dao gọt trái cây và trở ra khu vực đậu xe tại cửa B.

Sau đó, lợi dụng sơ hở tài xế đang chuẩn bị xe sẵn sàng để chuyển viện cho bệnh nhân, đối tượng đã leo lên và điều khiển xe cấp cứu chạy ra khỏi khuôn viên bệnh viện.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: HD

Hiện trường vụ việc. Ảnh: HD

Khi bị khống chế bắt giữ, thanh niên vẫn đang trong tình trạng kích động và không tỉnh táo. Hiện, N. đang được cấp cứu tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa TPCần Thơ.

Về phía công an, khi nhận được tin báo, Trưởng Công an phường Tân An cùng các lực lượng nhanh chóng đến hiện trường để thuyết phục đối tượng buông dao. Khi đó N. đi về hướng bãi xe cứu thương của bệnh viện rồi bất ngờ nhảy lên xe cấp cứu và tông cổng bệnh viện bỏ chạy.

Ngay lập tức Cảnh sát 113 dùng phương tiện chắn lối đi, cản đường xe cấp cứu do đối tượng đang điều khiển và cảnh báo người dân xung quanh. Sau khi ra khỏi bệnh viện, N. điều khiển xe cứu thương chạy vòng qua các tuyến đường như Đại lộ Hòa Bình, Đề Thám, Lý Tự Trọng...

Chiếc xe cấp cứu do thanh niên nghi ngáo đá lấy chạy và tông vào cây xanh trước cổng bệnh viện. Ảnh: HD

Chiếc xe cấp cứu do thanh niên nghi ngáo đá lấy chạy và tông vào cây xanh trước cổng bệnh viện. Ảnh: HD

Lực lượng làm nhiệm vụ đã điều 3 xe tải, nhiều xe môtô chuyên dụng để đón chặn ở các tuyến đường. Khi đến đường Châu Văn Liêm, N. cho xe tông vào chốt bảo vệ của bệnh viện và đâm vào cây. Ngay sau đó, đã bị lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ.

Tại hiện trường xe cứu thương của bệnh viện bị hư hỏng nặng phần đầu xe. Cửa kính tại cửa C và hàng rào bảo vệ tại cổng A cũng bị hư hỏng.

Nhờ lực lượng chức năng khống chế đối tượng kịp thời nên đã không có người dân nào bị ảnh hưởng.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.