Thông tin mới vụ nhóm thợ điện bị vây đánh đến BV

(PLO)- Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đang điều tra vụ một nhóm thợ điện bị đánh, truy đuổi đến tận bệnh viện.
Ngày 14-3, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đang thụ lý điều tra vụ một nhóm bốn nhân viên Điện lực Thủ Đức bị người dân tấn công, truy đuổi xảy ra vào tối hôm trước.
Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, khoảng 18 giờ 30 ngày 13-3, bốn nhân viên điện lực công tác tại Công ty Điện lực Thủ Đức được giao nhiệm vụ đến kiểm tra công tơ một nhà dân trên địa bàn phường Tam Phú nghi có gian lận bất thường. Khi bốn nhân viên đang kiểm tra thì bị hai thanh niên từ căn nhà lao ra tấn công bằng hung khí.

Nhóm nhân viên điện lực vào kiểm tra việc sử dụng điện ở một hộ dân theo kế hoạch thì bị tấn công. Ảnh: H.TÂM

Cả bốn nhân viên bị đánh thương tích lên xe máy đến Bệnh viện (BV) quận Thủ Đức để sơ cấp cứu thì bị hai thanh niên cùng một số người khác tiếp tục đuổi đánh đến BV. Tuy nhiên khi tới BV, nhóm này bị lực lượng bảo vệ chặn lại, can thiệp nên ra về.

Theo các y bác sĩ, cả bốn nạn nhân đều chỉ bị thương phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng. Ngay trong đêm tất cả được xuất viện và đến Công an phường Tam Bình để trình báo vụ việc.
Điều tra ban đầu cho thấy thời điểm trên, nhóm bốn công nhân Công ty Điện lực Thủ Đức đến nhà ông Đỗ Quang Quyền (sinh năm 1975, ngụ đường số 4, phường Tam Bình) để kiểm tra công tơ điện.
Theo người đàn ông, nhóm thợ điện vào nhà chưa đúng quy trình. Chủ nhà lúc đó đang say xỉn nên nghi ngờ, hô "cướp cướp" rồi cầm dao quơ khiến ba nhân viên điện lực bị thương.
Phát hiện sự việc, những hàng xóm đã đến can ngăn. Nhóm nhân viên điện lực cũng vào BV băng bó vết thương.
Theo ông Quyền, sau khi sự việc xảy ra có đi kiểm tra thì phát hiện bị mất tài sản nên báo cảnh sát. Người vợ ông này về nhà nghe chuyện nên bực tức, cùng hai em ruột tìm đến BV xô xát với các nhân viên điện lực này nhưng bị các bảo vệ ở đây ngăn cản.
Trong chiều cùng ngày, Công ty Điện lực Thủ Đức cũng có văn bản trả lời đối với báo chí. Theo đó, vào chiều tối cùng ngày, việc thực hiện kiểm tra đã có kế hoạch từ trước. Thời điểm tổ công tác đến kiểm tra thì có ông Quyền ở nhà. “Đại diện nhóm công tác là anh Nguyễn Văn Tuấn đã xuất trình lệnh công tác, thẻ kiểm tra viên cho khách hàng xem... Tuy nhiên, ông Quyền thực hiện việc phi tang chứng cứ vi phạm sử dụng điện của mình và nhóm công tác đã nỗ lực ngăn cản. Lúc này, ông Quyền dùng dao lao vào gây thương tích cho ba người trong nhóm kiểm tra” - văn bản này viết.
Theo Công ty Điện lực Thủ Đức, sau đó một người em của ông Quyền sống gần đó cũng dùng dao chạy qua gây thương tích cho tổ công tác. Sau khi bị thương, nhóm nhân viên điện lực phải đến BV để băng bó và tiếp tục bị người nhà ông Quyền tấn công.
Hiện Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.