Nguyên nhân vụ hàng chục giang hồ truy sát ở Biên Hòa

(PLO)- Nguyên nhân bắt nguồn từ nghi ngờ việc chơi game bắn cá gian lận, hàng chục giang hồ TP.HCM kéo đến TP Biên Hòa truy sát đối thủ. 

Ngày 19-2, liên quan đến vụ đánh nhau xảy ra tại tiệm game bắn cá ở tầng trệt Siêu thị Vinatex cũ (khu phố 1, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa) vào đêm 30 Tết khiến ba người bị thương, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 17 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan công an xác định chủ mưu trong vụ chém nhau gồm: Lê Hoàng Khắc Vũ (34 tuổi, ngụ Ninh Thuận), Bạch Thúy Hà (43 tuổi, quốc tịch Mỹ, tạm trú quận 7, TP.HCM) và Lưu Quốc Huy với vai trò chủ mưu cầm đầu.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng 19 giờ ngày 15-2 (tức 30 Tết), tại Công ty TNHH 101 (trò chơi game bắn cá) ở tầng trệt Siêu thị Vinatex cũ do bà Bạch Thúy Hà làm chủ và Lê Hoàng Khắc Vũ làm giám đốc đã xảy ra vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Nhóm nghi can cơ quan công an bắt giữ.

Qua điều tra, bước đầu Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa xác định vào khoảng 19 giờ ngày 15-2 (tức 30 Tết) do nghi ngờ một số thanh niên vào chơi game bắn cá có gian lận trong việc tính điểm bắn cá, Lê Hoàng Khắc Vũ đã gọi điện thoại báo cho Bạch Thúy Hà. Sau đó Hà cùng chồng là Lưu Quốc Huy (quốc tịch Mỹ) và khoảng 30 người khác từ TP.HCM xuống TP Biên Hòa để giải quyết vụ việc.

Khi đến tiệm game bắn cá, nhóm của Hà nghi nhóm của Võ Đình Khôi (tự Khôi "già", 37 tuổi, ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hòa) ăn cắp điểm bắn cá nên truy sát Khôi và ba người khác gồm: Võ Đình Khang (17 tuổi, con trai Khôi), Ngô Công Danh (21 tuổi) và Đào Quang Nghĩa (21 tuổi).

Nhóm của Hà đã dùng ghế inox, tuýp sắt, bóng đèn tuýp, bình chữa cháy đánh nhóm của Khôi gây thương tích và chạy ra khỏi tiệm. Sau khi nhóm của Khôi bỏ chạy khoảng hai phút, nhóm của Hà khoảng 17 đối tượng cầm hung khí nói trên chạy ra đường đuổi theo để đánh nhóm của Khôi. Do nhóm của Khôi đã bỏ chạy thoát trước đó nên nhóm của Hà không đuổi kịp và quay lại khu vực siêu thị.

Bị đánh, Khôi "già" liền gọi điện thoại huy động hàng trăm đối tượng thuộc nhóm giang hồ ở Biên Hòa đến khu vực siêu thị để đánh trả thù. Cuộc hỗn chiến khiến Võ Đình Khôi, Võ Đình Khang (con trai Khôi) và Ngô Công Danh bị thương ở đầu và tay. Ngoài ra, Mohd Helmy Bin Mohd Akhir (quốc tịch Malaysia) là người đi chung nhóm của Hà bị nhóm của Khôi "già" đánh gây thương tích. 

Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Biên Hòa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng. Ngay trong đêm, 38 đối tượng nghi vấn đã được lực lượng chức năng bắt giữ.

Qua sàng lọc đối tượng, bước đầu Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 17 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Đối với các đối tượng Lê Hoàng Khắc Vũ, Bạch Thúy Hà và Lưu Quốc Huy với vai trò chủ mưu cầm đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục điều tra, xử lý. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.