Thông tin chi tiết vụ côn đồ xông vào tận trụ sở ủy ban phường truy sát

(PLO) – 10 thanh niên trong đó có bốn thanh niên cầm hung khí lao vào trụ sở UBND phường Trung Dũng nằm trên đường 30 tháng 4 (khu phố 2, phường Trung Dũng TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để truy sát đối thủ.

Theo bản báo cáo mới nhất của Ban chỉ huy quân sự phường Trung Dũng, chiều ngày 19-5, UBND phường Trung Dũng vẫn đang trong giờ làm việc, bất ngờ một thanh niên chạy vào ủy ban, dáng vẻ vội vã. Liền sau đó, 10 thanh niên trong đó có bốn người tay cầm hung khí là dao dài 60 cm đuổi theo vào tận các dãy phòng làm việc.

Vết máu củanạn nhân vương trên nền gạch UBND phường

Những đối tượng này bất chấp sự hốt hoảng của những người xung quanh, ráo riết truy đuổi và chém người thanh niên gục ngã giữa Trụ sở. Trong lúc xảy ra cuộc truy sát, ông Nguyễn Đức Thắng, là Chỉ huy phó Ban CHQS phường đã chạy tới tìm cách ngăn cản nhóm côn đồ. Ông Thắng ôm chặt một trong bốn người cầm dao. Ba kẻ cầm hung khí còn lại thấy vậy liền lao vào tấn công ông để giải thoát đồng bọn. Ông Thắng nhanh chóng tránh né được, nhóm này nhân cơ hội đó tiếp tục nhắm tới đối tượng chính.

Hiện trường vụ việc

Nam thanh niên bị chém khoảng bốn vết, trong đó có một vết trên đầu gần tai trái. 10 thanh niên này sau khi gây án đã bỏ đi trên ba chiếc xe máy. Riêng nạn nhân cũng tìm cách chạy ra ngoài, lên một chiếc xe khác chạy về hướng ngã tư Tân Phong.

Nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Hiền Quang (16 tuổi) ngụ phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa. Quang là thành viên đoàn lân Bảo Vương Đường, sự việc xảy ra là do mâu thuẫn cá nhân.

Những người còn lại có mặt ở hiện trường, bao gồm người dân và cán bộ ủy ban không có ai bị thương tích.

Theo thông tin ban đầu, ngày 19-5,nhóm thanh niên này đã chuẩn bị nhiều hung khí, trong đó có mã tấu, đao, kiếm…. đến Bảo Vương Đường tìm Quang nhưng không gặp. Nhóm này uy hiếp, ép một thanh niên tên Trần Minh Duy (14 tuổi) đi theo để chỉ nhà của Quang và còn đe dọa nếu ai ngăn cản sẽ chém.

Trên đường, nhóm bắt gặp Quang chạy xe máy ở vòng xoay Biên Hùng nên đã truy sát. Quang hoảng sợ bỏ chạy, đến trụ sở UBND phường Trung Dũng, Quang chạy vào bên trong để lẩn trốn nhưng vẫn bị rượt chém.Quang bị chém 4 nhát, một nhát vào đầu, nằm gục giữa ủy ban và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Đồng Nai.

Do các đối tượng ra tay quá nhanh nên khi công an phường Trung Dũng đến hiện trường thì chúng đã tẩu thoát.

Hiện công an phường Trung Dũng đang phối hợp với công an thành phố Biên Hòa điều tra vụ việc, truy bắt các đối tượng này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.