Học sinh lớp 8 "nhờ" giang hồ truy sát bạn

(PLO) - Ngày 4-4, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tiến hành truy bắt hai sát thủ đã được một sinh lớp 8 trường THCS Xuân Diệu (thành phố Mỹ Tho) “nhờ” đến tận cổng trường truy sát bạn làm hai học sinh phải nhập viện. 

Học sinh “nhờ” giang hồ này được công an xác định là N.M.Th. (SN 2001). Hai bị hại là em P.K.A (SN 2001) và L.T.P. ( SN 1999, bạn của A.).

Nơi xảy ra vụ truy sát

Theo kết quả điều tra ban đầu, do Th. có quen với một bạn gái học cùng lớp A. nên lúc đi sinh nhật, một bạn trong lớp A. có chụp hình và đưa lên Facebook. Sau đó, Th. lên Facebook bình luận với những lời chê bai. Chính vì vậy mà xảy ra mâu thuẫn nên ngày 31-3, hai bên đánh nhau trong trường học và bị Ban giám hiệu phát hiện nên không xảy ra hậu quả.

Tối 1-4, Th. điện thoại cho Lê Phong H. (hành nghề bán vé số) nói là đang bị đánh và “nhờ” dẫn giang hồ lên “giúp một vé”. H. liền điện thoại cho hai sát thủ là Trần Bảo Trọng (SN 1995) và Nguyễn Phi Long (SN 1997, có một tiền án) cùng ngụ phường 3, thành phố Mỹ Tho mang theo dao bấm, ống tuýp sắt đến trước cổng trường đợi A. ra để truy sát. 

Khoảng 19 giờ 15 phút, P. đến cổng trường đợi đón A., khi A. vừa ra xe thì hai sát thủ dùng dao bấm đâm P. bảy nhát. Thấy vậy, A. bỏ chạy vào trường cũng bị truy sát nhưng chỉ bị thương nhẹ. Kết quả, P. phải vào viện phẫu thuật do có một nhát đâm gây máu tủ ở lá lách.

Đáng nói là dù bị truy sát nhưng phụ huynh của hai bị hại vẫn không hợp tác với cơ quan điều tra để phá án. Công an kêu gọi Trọng và Long ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.